Nhậu say nhớ thù cũ bèn đâm chết đồng nghiệp

(PLO)- Người đàn ông đâm chết đồng nghiệp vì sau khi nhậu say, nhớ đến mâu thuẫn cũ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-2, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM vẫn đang cũng cố hồ sơ để tiếp tục xử lý vụ việc người đàn ông làm nghề bảo vệ dùng dao đâm chết đồng nghiệp.

Nhậu say nhớ thù cũ nên dùng dao đâm chết đồng nghiệp
Nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, chiều ngày 17-2, Nguyễn Đính (63 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) làm nghề bảo vệ sau khi nhậu say thì về công ty tại đường Einstein (phường Bình Thọ, TP.Thủ Đức).

Tuy nhiên, khi nhìn thấy ông NVL (61 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) thì ông Đính nhớ đến thù cũ do trước đó đã có mâu thuẫn với ông L.

Sau đó hai bên cự cãi, xông vào đánh nhau và ông Đính đã dùng dao đâm vào cơ thể ông L. Vụ việc khiến ông L gục tại chỗ, máu chảy nhiều ở vết thương trước ngực.

Người dân chứng kiến sau đó đưa ông L đến bệnh viện cấp cứu, nhưng không qua khỏi. Ông Đính cũng đến công an đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.