Nhậu say nằm ngủ trước cửa nhà, bị trộm cả xe và điện thoại

(PLO)- Đi nhậu về gọi cửa nhưng không ai mở, anh K. nằm ở cửa bấm điện thoại và ngủ quên bị trộm cả xe và điện thoại.

Ngày 22-3, Công an phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.HCM lập hồ sơ để điều tra vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, 0 giờ cùng ngày, anh NTK (20 tuổi, ngụ quận Bình Tân) đi nhậu về nhà ở đường Hương Lộ 2 quận Bình Tân, TP.HCM.

Anh K. gọi điện thoại cho người thân mở cửa nhưng không ai nghe máy. Do chờ lâu, người này nằm ở cửa nhà và ngủ quên.

Liền đó, một thanh niên nhẹ nhàng đi đến lục túi lấy điện thoại và chiếc xe máy của anh K. rồi tẩu thoát. Diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Đến 5 giờ sáng nạn nhân thức dậy phát hiện mất tài sản nên đến công an trình báo.

Theo anh K., tài sản bị mất gồm điện thoại và xe máy có trị giá khoảng 25 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.