Nhậu say, đánh mẹ văng ra ngoài sân

Nhậu say, Nguyễn Văn Tồn hành hung mẹ, em gái, vợ và con ruột. Tức giận với đứa con ngỗ ngược, bà mẹ 87 tuổi kêu cả nhà áp lại trói Tồn rồi điện thoại báo công an. 
Nguyễn Văn Tồn tại cơ quan công an

Nguyễn Văn Tồn tại cơ quan công an

Chiều 10-3, đến nhà bạn nhậu tăng hai cho tới lúc quắc cần câu, Nguyễn Văn Tồn (SN 1963, ngụ ấp Bình Lợi, thị trấn Tân Trụ, tỉnh Long An) mới chịu quay về nhà.

Vừa gặp em gái là Nguyễn Thị Ngọc Huệ (SN 1966), Tồn chửi rồi nhào vào đánh. Khi mẹ là bà Bùi Thị Hai (SN 1928) can ngăn, Tồn đạp vào bụng mẹ làm bà Hai té văng ra ngoài sân. Thấy chồng đánh mẹ, bà Tạ Thị Loan (SN 1968) - vợ Tồn - chạy lên can ngăn cũng bị Tồn đấm vào mặt.

Thấy cha đánh mẹ, con trai của Tồn là Nguyễn Thanh Tú (SN 1995) chạy vào can bị cha lấy đồ phang. Bị con né rồi ôm chặt, Tồn đã đấm trúng con 2 cái trúng vùng đầu, rồi rượt đánh.

Không chịu nổi đứa con trời đánh, bà Hai kêu các con ôm chặt Tồn, dùng dây trói lại điện báo công an thị trấn Tân Trụ đưa về làm việc.

Trước đó 2 tháng, Tồn trộm cắp bị người dân phát hiện bắt giữ nhưng do giá trị tài sản nhỏ nên chỉ bị phạt hành chính.

Theo H.Minh/NLĐO

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.