Nhậu say, con rể đến nhà đánh chết cha vợ

(PLO)- Sau khi nhậu say, Chinh đi tìm vợ để đánh, cô vợ may mắn chạy thoát còn cha vợ bị Chinh đánh chết.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 13-9, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, trên địa bàn huyện Nam Giang vừa xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong.

Khoảng 18 giờ 30 ngày 12-9, Un Chinh (42 tuổi, ngụ xã Đắc Pre, huyện Nam Giang) sau khi nhậu say tìm đến nhà cha của vợ là ông Pơloong Lâu (63 tuổi, thôn 58, xã Đắc Pre, huyện Nam Giang) tìm vợ để đánh.

Nghe tin, chị Pơloong Thị Nguyệt (39 tuổi, là vợ của Chinh) kịp chạy thoát.

Tại đây, Chinh tiếp tục gây sự với ông Lâu. Sau đó, Chinh dùng cây nứa dài khoảng 1m tấn công vào vùng cổ ông Lâu khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an xã Đắc Pre đã tiếp cận hiện trường, khống chế bắt giữ Un Chinh. Hiện vụ việc đang được Cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.