Nhậu say chạy xe đánh võng, tấn công CSGT

(PLO)- Thả tay, đánh võng trên đường… bị truy đuổi, hai thanh niên quay sang tấn công CSGT.
Ngày 9-10, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang tạm giữ hình sự Y Bin Byă (31 tuổi, trú xã Hòa Xuân, TP Buôn Ma Thuột) và Y Brăn Niê (22 tuổi, trú xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) để củng cố hồ sơ, xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.

Hai thanh niên vi phạm, tấn công CSGT.

Trước đó, tối 8-9, sau khi nhậu ở nhà người quen, Y Brăn chạy xe máy chở Y Bin ra đường. Gần khuya, tổ công tác của Đội CSGT TP Buôn Ma Thuột tuần tra ở phường Khánh Xuân, phát hiện họ chạy xe không đội mũ bảo hiểm, có hành vi thả tay lái, đánh võng nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Tuy nhiên, hai người này bỏ chạy vào một con đường nhỏ. Khi Trung úy Huỳnh Minh Thương đuổi kịp, yêu cầu kiểm tra giấy tờ thì Y Bin lao đến ôm vật, Y Brăn lao vào đánh làm Trung úy Thương bị thương.
Ngay sau đó, tổ CSGT và người dân khống chế hai người này giao cho cơ quan điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.