Nhậu hết tiền, đập mương trộm lõi thép

(PL)- Ngày 25-5, Cơ quan Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết đã bắt được Nguyễn Văn Ninh và Doãn Công Sự (cùng ở xã Long Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) về tội cố ý hủy hoại tài sản. Ninh và Sự bị bắt sau ba tháng bị truy nã (lúc về quê dự đám cưới bạn).

Đêm 12-12-2013, sau khi ăn nhậu hết tiền, Ninh, Sự và Phan Văn Hai (trú xã Long Thành, hiện vẫn chưa bị bắt) rủ nhau đi trộm tài sản. Cả ba đi đến cánh đồng xã Trung Thành (huyện Yên Thành) đập mương bê tông tại đây để lấy lõi thép. Những người này đã phá hỏng 10 m mương bê tông, lấy 13 thanh thép tròn. Khi Công an huyện Yên Thành vào cuộc điều tra thì Ninh, Sự và Hai cùng bỏ trốn. Ngày 23-2, Công an huyện Yên Thành ra quyết định truy nã toàn quốc đối với ba người này.

Được biết, tổng số thép mà Ninh, Sự và Hai lấy trị giá mấy chục ngàn không đủ bữa nhậu nhưng tổng thiệt hại công trình trên là hơn 7 triệu đồng.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.