Nhậu chung rồi đâm nhau, 1 người thiệt mạng

(PLO)- Mâu thuẫn trong lúc nhậu, Sang về nhà lấy một dao tự chế rượt chém Phương. Bị rượt chém, Phương đã dùng một chiếc chỉa sắt tấn công Sang làm Sang tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngày 26-9, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành trưng cầu giám định pháp y đối với tử thi nạn nhân Lưu Thanh Sang để điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra đêm 25-9, tại xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30 ngày 25-9, Trần Thanh Phương (25 tuổi, ngụ thôn Dân Bình, xã Hàm Kiệm) cùng Lưu Thanh Sang (22 tuổi) ngồi nhậu tại nhà chị ĐTHT (20 tuổi, ngụ cùng thôn).

Tại đây, Phương và Sang xảy ra mâu thuẫn. Sang về nhà lấy một dao tự chế rượt chém Phương. Bị rượt chém, Phương đã dùng một chiếc chỉa sắt tấn công Sang làm Sang tử vong trên đường đi cấp cứu.

Gây án xong, Phương đến cơ quan công an đầu thú. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.