Nhặt thanh gỗ giữa đường, người đàn ông bị ô tô tông tử vong

(PLO)- Tại hiện trường, bên cạnh thi thể vẫn còn một số cây gỗ được nạn nhân nhặt trên đường đi tập thể dục.

Ngày 12-12, Công an TP Đồng Xoài (Bình Phước) hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến ông Phạm Văn Đ. (55 tuổi, ngụ tại TP Đồng Xoài) tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, xe tải 51C-151.24 do tài xế Vũ Ngọc Ánh (44 tuổi, ngụ tại Bình Phước) lái trên quốc lộ 14 theo hướng từ Bình Phước đi tỉnh Đắk Nông. Lúc tới đoạn xã Tân Thành (TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), do trời tối nên khi bất ngờ thấy ông Đ. đang ở giữa đường, tài xế đã không xử lý kịp. Cú tông mạnh khiến ông Đ. tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, bên cạnh thi thể vẫn còn một số cây gỗ được ông Đ. nhặt trên đường đi tập thể dục.

Một số nhân chứng cho biết khi ông Đ. đi tập thể dục, thấy gỗ giữa đường nên tới nhặt, đúng lúc này xe tải đi đến.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.