Nhân viên y tế nói việc cấp cứu thiếu úy uống nhầm ma túy

(PLO)- Nhân viên y tế trực cấp cứu cho rằng không ai nói là thiếu úy đã uống nhầm ma túy nên không biết. Nếu biết thì bác sĩ vẫn cho chuyển qua BV Tâm thần.

Liên quan đến vụ thiếu úy công an tử vong do ngộ độc ma túy, ngày 16-8, Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra làm rõ vụ việc để có kết luận cuối cùng.

Trước đó, tối 13-7, tổ công tác gồm sáu chiến sĩ thuộc Đội CSĐT tội phạm về kinh tế-ma túy, Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) bắt quả tang một nhóm tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại ấp Phước Trinh (xã Long Phước). Trong lúc lập biên bản, Thiếu úy Nguyễn Đức Đạt nói khát nước, xin chủ nhà nước uống nhưng không ai trả lời nên anh đi vào trong nhà lấy ca nước bằng nhựa trước phòng ngủ uống. Một lát sau, Đạt cảm thấy nhức đầu, chóng mặt nên kêu đồng đội còng tay mình lại và gọi cho gia đình cùng nhau đưa Đạt đi BV đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Theo công an, Thiếu úy Đạt tử vong do ngộ độc chất ma túy methamphelamine (ma túy đá) thể tích 500 ml, khối lượng methamphelamine trong 500 ml hơn 10 g.

Theo báo cáo của BV đa khoa tỉnh, lúc 23 giờ 52 phút ngày 13-7, bệnh nhân Nguyễn Đức Đạt nhập viện trong tình trạng kích động, la hét, hoảng loạn, được bốn người nhà khống chế và đưa vào phòng cấp cứu. Điều dưỡng tiếp nhận cố định tay vào giường, đồng thời bác sĩ trực nhận định đây là một tình trạng rối loạn hành vi, biểu hiện của bệnh lý tâm thần cấp tính.

Bác sĩ giải thích với người nhà vì bệnh viện không có chuyên khoa sâu tâm thần nên đề nghị đưa bệnh nhân đến BV Tâm thần tỉnh để được điều trị chuyên khoa hợp lý hơn. Sau đó trong lúc bác sĩ vào phòng định làm giấy chuyển viện thì bệnh nhân tự đứng dậy rời khỏi bệnh viện cùng với người nhà.

Còn theo báo cáo của BV Tâm thần, bệnh nhân Đạt nhập viện lúc 00 giờ 15 ngày 14-7 trong tình trạng hôn mê sâu, mất ý thức, da niêm tím tái, thở ngáp cá, đồng tử giãn và không có giấy chuyển viện. Sau hơn một giờ cấp cứu hồi sức tích cực, bệnh nhân tử vong.

Trước cái chết của con trai, gia đình Thiếu úy Đạt rất bức xúc vì cho rằng bác sĩ thiếu trách nhiệm, không cấp cứu cho bệnh nhân.

Nhân viên y tế trực cấp cứu của BV đa khoa tỉnh Vĩnh Long đêm 13-7 gồm bác sĩ NPT và ba điều dưỡng.

Làm việc với công an, BS T. cho rằng có bắt mạch Thiếu úy Đạt và chẩn đoán bệnh nhân bị rối loạn hành vi, biểu hiện bệnh tâm thần cấp tính, ngoài chuyên môn của bệnh viện, cần được chuyên khoa điều trị nên đề nghị gia đình đưa bệnh nhân đến BV Tâm thần.

BS T. chỉ nghe mẹ Đạt nói là Đạt uống nhầm thứ gì đó chứ không ai nói là uống ma túy. Nhưng nếu biết Đạt uống nhầm ma túy và có biểu hiện như trên thì cũng đề nghị chuyển qua BV Tâm thần vì theo quy định của Bộ Y tế thì rối loạn hành vi liên quan đến ma túy thuộc chức năng của BV Tâm thần.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.