Nhân viên VNPT bị điện giật chết khi đang kéo cáp viễn thông

(PLO)- Đang lắp đặt thì dây cáp viễn thông văng trúng đường dây trung thế khiến nam công nhân bị điện giật tử vong, để lại vợ và 2 con nhỏ.

Theo thông tin ban đầu, trưa 8-4, nam nhân viên VNPT Phan Danh Lâm (38 tuổi, quê Hà Tĩnh) đi lắp đặt hệ thống dây cáp viễn thông trên địa bàn tổ 4 (thôn, Trung Nghĩa, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng). Trong quá trình thi công, dây mạng văng trúng đường dây diện trung thế khiến anh Lâm bị điện giật. Người nạn nhân tím tái, phần tay bị cháy đen.

Khu vực nạn nhân bị điện giật tử vong. Ảnh: H.H

Ngay sau đó, người dân đã đưa nạn nhân ra khu vực có điện. Xe cứu thương cũng được điều đến đưa anh Lâm đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Lực lượng chức năng đã đưa thi thể anh Lâm về bệnh viện huyện Hòa Vang, điều tra làm rõ nguyên nhân và bàn giao cho người thân an táng.

Được biết, anh Lâm từ quê vào làm việc cho công ty trên, đã có vợ và 2 con nhỏ (10 tuổi và 5 tuổi).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.