Nhân viên tử vong khi sửa thang máy

(PLO)- Nam thanh niên đang sửa thang máy ở một tòa nhà trên đường Điện Biên Phủ (quận 1, TP.HCM) thì bị tai nạn lao động và tử vong.

Ngày 14-9, lực lượng chức năng quận 1 (TP.HCM) hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn lao động khiến một người tử vong.

Nạn nhân là anh Nguyễn Đăng Kh. (35 tuổi, quê Hậu Giang) là nhân viên Công ty TNHH Thang máy Ngôi Sao Mít Su.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để xử lý sự cố. Ảnh: HT

Thông tin ban đầu, 15 giờ chiều cùng ngày, anh Kh. đang sửa chữa thang máy của tòa nhà, thi công cắt dây cáp trên nóc buồng thang máy.

Đến hơn 16 giờ cùng ngày, mọi người phát hiện anh Kh. nằm bất động trên nóc buồng thang máy tầng bốn của tòa nhà.

Lực lượng tại chỗ nhanh chóng đưa thi thể anh Kh. xuống sơ cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Theo tìm hiểu, công trình số 124 đường Điện Biên Phủ (phường Đakao, quận 1) do Công ty cổ phần đầu tư và phát triển VNO làm chủ đầu tư.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.