Nhân viên sát hại chủ quán cà phê

(PL)- Ngày 2-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ nghi can Trần Văn Linh (20 tuổi, quê quán Nghệ An) để điều tra về hành vi giết người.

Theo cơ quan điều tra, Trần Văn Linh là nhân viên quán cà phê thuộc phường Lái Thiêu (thị xã Thuận An) do anh Nguyễn Văn Như (ngụ tỉnh Long An) làm chủ.

Sáng 23-6, Linh đến quán làm việc và dùng khăn lau bàn ghế trong quán. Lúc này chủ quán cà phê yêu cầu Linh đi quét nhà trước rồi lau bàn ghế. Tuy nhiên, Linh không đồng ý nên hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Bực tức, anh Như tát vào mặt Linh. Tức giận, Linh dùng dao bấm có sẵn trong túi quần đâm nhiều nhát vào bụng, lưng của chủ quán rồi bỏ trốn. Riêng nạn nhân được người nhà đưa đến bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Sau khi vụ án xảy ra, Công an thị xã Thuận An kết hợp Công an tỉnh Bình Dương vào cuộc điều tra và bắt giữ nghi can Linh sau bảy ngày lẩn trốn.

VŨ HỘI

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.