Nhân viên quán cơm giấu túi xách chứa tiền, vàng của nữ thực khách bỏ quên

(PLO)- Nhân viên quán cơm chiếm đoạt túi xách của nữ thực khách bỏ quên nhưng đã bị công an lật tẩy.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 4-12, Công an xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng, xác nhận đang tạm giữ và hoàn tất hồ sơ xử lý Nguyễn Ngọc Trung (49 tuổi, nhân viên quán cơm) khi người đàn ông này chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn của một nữ thực khách.

nhan-vien-quan-com.jpg
Nguyễn Ngọc Trung tại cơ quan công an.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 12 giờ 15 phút ngày 1-12 khi bà H, ngụ Đồng Nai, ghé quán cơm ven Quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Hàm Kiệm để ăn trưa.

Sau khi ăn xong rời đi một đoạn, bà H phát hiện đã để quên chiếc túi xách bên trong chứa tài sản có giá trị lớn, gồm 45,5 triệu đồng tiền mặt và 6 vòng tay bằng vàng 18K (trọng lượng 6 chỉ).

Lập tức bà H quay ô tô trở lại quán cơm để tìm. Nhân viên quán cơm Nguyễn Ngọc Trung cho biết vừa giao túi xách trên cho một phụ nữ khác vì người này cho rằng đó là túi xách chính bà ta bỏ quên.

Sau khi cố gắng tìm kiếm bất thành, bà H quyết định trình báo sự việc cho Công an xã Hàm Kiệm.

Công an xã Hàm Kiệm đã vào cuộc điều tra và nhanh chóng xác định lời khai của ông Trung là gian dối. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm được cử làm việc với nghi can để tập trung đấu tranh.

Đến rạng sáng 2-12, lực lượng Công an phát hiện ra địa điểm cất giấu tài sản. Toàn bộ tang vật, gồm 91 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng và sáu vòng kim loại màu vàng được tìm thấy khi cất giấu trên trần nhà tại một chòi rẫy thuộc thôn Dân Bình, xã Hàm Kiệm.

Trước chứng cứ không thể chối cãi, Nguyễn Ngọc Trung buộc phải thừa nhận hành vi chiếm đoạt tài sản và cho biết là do lòng tham nhất thời.

Được biết, sau khi lấy tài sản của thực khách, Trung đã chèn đá vào túi xách, vứt xuống ao nước gần đó nhằm xóa dấu vết và che giấu hành vi của mình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.