Nhân viên kế toán của BHXH Đồng Nai tử vong tại trụ sở

(PL)- Khoảng 14 giờ ngày 6-3, một vụ tai nạn xảy ra tại tòa nhà BHXH tỉnh Đồng Nai khiến một người tử vong tại chỗ. 

Nạn nhân là ông Nguyễn Bá Hiếu (ngụ phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, Đồng Nai), nhân viên kế toán của BHXH tỉnh Đồng Nai. Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên một số nhân viên của BHXH tỉnh Đồng Nai nghe tiếng động mạnh ở tầng trệt nên chạy ra kiểm tra thì phát hiện ông Hiếu nằm chết trên vũng máu trong tư thế nằm ngửa, mặt bị biến dạng, hai chân gãy gấp khúc.

Mọi người nhanh chóng báo cơ quan chức năng đến khám nghiệm hiện trường và chuyển thi thể nạn nhân đến BV Đồng Nai để khám nghiệm tử thi… Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, có thể ông Hiếu vào cơ quan làm việc bằng thang sắt ở mặt sau của tòa nhà BHXH tỉnh Đồng Nai, do bất cẩn nên ông bị ngã từ trên cao xuống dẫn đến tử vong… Đến 18 giờ, người nhà đã làm thủ tục nhận thi thể nạn nhân về mai táng.

TIẾN DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.