Nhân viên karaoke trộm tiền chủ bị bắt ở sân bay

Chủ quan karaoke Vũ Ngọc (Đà Lạt) nghỉ trưa để hơn 130 triệu trên bàn làm việc cùng điện thoại. Úc lên dọn phòng, lấy cắp rồi ra sân bay định trốn về quê.

Nguyễn Trần Đoan Úc, 18 tuổi, mới vào làm việc tại quán karaoke này khoảng hơn 20 ngày.

Trưa 21/3, Úc dọn phòng, thấy cửa phòng chủ hé mở, trên bàn làm việc có cọc tiền, chiếc Iphone cùng một điện thoại Nokia. Nhân viên này lẻn vào phòng chủ lấy trộm cả tiền và điện thoại. Sự việc được trình báo công an.

Chỉ vài tiếng đồng hồ sau, công an thành phố Đà Lạt đã bắt giữ Úc cùng Cường bạn cùng quê, tại sân bay Liên Khương ngay trước giờ máy bay cất cánh.

Úc khai sau khi trộm tài sản đã tặng Cường chiếc Iphone rồi rủ mua vé máy bay trốn về quê ở huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi.

Cảnh sát đã khởi tố vụ án, ra lệnh bắt Úc và Cường.

Theo Quốc Dũng (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.