Nhân viên điện lực Gia Lai trả hơn 30 triệu đồng cho người chuyển nhầm

(PLO)- Nhận tiền từ tài khoản lạ, nhân viên Công ty Điện lực Gia Lai đã trình báo, nhờ cơ quan chức năng tìm người chuyển nhầm trả lại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-4, Công an xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai cho biết đã hỗ trợ công dân, trao trả thành công số tiền hơn 30 triệu đồng cho người chuyển nhầm.

Người trình báo, trao trả lại số tiền nhận chuyển khoản nhầm là ông Nguyễn Tấn Quang (ngụ xã Chư Sê, nhân viên của Công ty Điện lực Gia Lai).

Nhan-vien-dien-luc-tra-tien-chuyen-nham.jpg
Ông Nguyễn Tấn Quang (áo vàng) đã trả lại tiền cho người chuyển nhầm.

Trước đó, ngày 8-4, ông Quang phát hiện tài khoản cá nhân nhận được số tiền hơn 30 triệu đồng từ tài khoản lạ.

Ngay sau đó, ông Quang trình báo sự việc với Công an xã Chư Sê để nhờ hỗ trợ tìm người chuyển nhầm, trả lại.

Ngay sau đó, công an xác định người chuyển nhầm là ông Nguyễn Hồng Nghi (ngụ TP.HCM).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.