Nhắn tin tống tiền... hàng xóm

(PLO)- Dư cho rằng người phụ nữ gần nhà có nhiều tiền của nên đã dùng di động nhắn tin đe dọa, uy hiếp tinh thần để chiếm đoạt 5 triệu đồng. 

Ngày 9-6, Cơ quan Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Đình Dư (42 tuổi, trú xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Bị can Lê Đình Dư. Ảnh: CTV

Dư là hàng xóm với chị Nguyễn Thị Hương (36 tuổi, ở xã Mai Phụ).

Thời gian gần đây, Dư cần tiền tiêu nên nghĩ rằng chị Hương có điều kiện dư giả về kinh tế. Từ đó, Dư nảy sinh ý định đe dọa, uy hiếp tinh thần chị Hương để lấy tiền.

Từ ngày 29-5 đến 1-6, Dư đã dùng điện thoại di động liên tục nhắn tin, đe dọa, nhằm uy hiếp và yêu cầu chị Hương đưa số tiền từ 5 đến 10 triệu đồng ở tường rào gần nhà Dư thì mới được yên.

Quá sợ hãi, chị Hương phải đưa 5 triệu đồng ra để gần tường rào. Khi Dư đến lấy số tiền trên thì bị lực lượng Công an huyện Lộc Hà bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.