Nhận tiền làm thủ tục đất đai, nguyên cán bộ địa chính ở Đắk Lắk bị bắt

(PLO)- Công an ở Đắk Lắk đã bắt tạm giam nguyên cán bộ địa chính tại huyện Ea Súp vì nhận tiền của người dân để làm nhanh các thủ tục liên quan đất đai.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-1, một nguồn tin cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Phạm Trường Sơn (46 tuổi, ngụ xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp) để điều tra tội nhận hối lộ.

cán bộ địa chính.jpg
Công an khám xét nơi ở của bị can Sơn. Ảnh: C.A

Ngoài các quyết định khởi tố, công an đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can Sơn.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 6-2019 đến tháng 11-2022, ông Sơn là cán bộ địa chính-xây dựng xã Ea Lê, huyện Ea Súp.

Năm 2022, ông Sơn đã nhận tiền ngoài quy định pháp luật của người dân trên địa bàn huyện Ea Súp để làm nhanh các thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Hiện, Công an huyện Ea Súp đang mở rộng điều tra vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.