Nhận tiền chạy xin việc vào Vietsovpetro rồi biến mất

(PL)- Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang thụ lý nhiều đơn tố cáo về việc ông Nguyễn Thanh Anh D. ở phường 6, TP Vũng Tàu nhận tiền của nhiều người để lo xin việc làm tại Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro rồi biến mất.

Theo đơn tố cáo của chị TTH, qua một người quen chị gặp D. và anh này hứa sẽ xin cho chị vào làm kế toán kho tại cảng Vietsovpetro với giá 120 triệu đồng. Tháng 11-2012, chị đã đưa cho D. 40 triệu đồng và D. làm biên nhận. Sau đó chị chờ mòn mỏi vẫn không có việc làm, đến nhà thì D. không có tại địa chỉ trên.

Tương tự, tháng 9-2013, anh LMD (ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) cũng “cống nạp” cho D. 100 triệu đồng nhưng việc làm thì chẳng thấy đâu. Liên lạc với D. không được, đến nhà cũng không thấy.

Theo công an, vì D. không có mặt tại nơi cư trú nên đã ra thông báo yêu cầu ông này ra trình diện, nếu ông không tới làm việc cơ quan điều tra sẽ giải quyết vụ việc theo quy định.

TRÙNG KHÁNH

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.