Nhận hối lộ 1 bộ bàn ghế, cựu cán bộ huyện ở Thanh Hóa bị khởi tố

(PLO)- Cựu Trưởng Công an huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã nhận một bộ bàn ghế để tạo điều kiện cho hai người khai thác cát trái phép.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Minh Tứ (57 tuổi, trú xã Đông Minh, TP Thanh Hóa), cựu Trưởng Công an huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Ông Lê Minh Tứ bị khởi tố để điều tra về tội nhận hối lộ.

cong-an-huyen.jpg
Các quyết định đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn. Ảnh minh họa IT

Cơ quan CSĐT cáo buộc trong thời gian giữ chức Trưởng Công an huyện Quan Sơn, ông Tứ đã có hành vi nhận từ Lương Đức Triều và Phan Văn Du một bộ bàn ghế gỗ Bi (Phay) trị giá 150 triệu đồng.

Đổi lại, ông Nguyễn Minh Tứ tạo điều kiện để cho hai người này khai thác cát trái phép tại bãi bồi sông Lò, thuộc địa bàn huyện Quan Sơn.

Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.