Nhân chứng vụ cháy ở quận 5: Khi lửa bùng phát, 1 người nhảy từ tầng 1 xuống đất

(PLO)- Trong vụ cháy khiến hai cô gái tử vong, có một người đàn ông nhảy lầu một từ khu vực phát ra vụ cháy xuống đất.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-8, Công an quận 5 vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra vụ cháy nhà trên đường Mạc Thiên Tích, phường 11, quận 5 khiến hai người tử vong.

Người đàn ông nhảy lầu trong vụ cháy

Tại hiện trường, một người phụ nữ dáng vẻ thất thần cho biết là người thuê trọ tại căn nhà nơi xảy ra vụ cháy. “Tôi đến thuê vào khoảng 3 giờ sáng, lúc hơn 6 giờ thì nghe tiếng người ta hô hoán, kêu cứu nói cháy nên bỏ chạy ra ngoài” - người phụ nữ nói và cho biết không để lại tài sản hay giấy tờ gì khi đến thuê.

Đám cháy bùng lên từ căn phòng trọ khiến hai cô gái mắc kẹt, tử vong. Ảnh: NT

Đám cháy bùng lên từ căn phòng trọ khiến hai cô gái mắc kẹt, tử vong. Ảnh: NT

Theo UBND quận 5, căn nhà trọ do bà Phạm Thị Hoa (47 tuổi, ngụ quận 10) làm chủ. Người phụ nữ cho biết nhà trọ có khoảng 15 phòng, cho người khác thuê lại. Đến sáng cùng ngày, bà Hoa mới hay thông tin và đến hiện trường phối hợp với cơ quan chức năng xử lý.

Ghi nhận căn nhà trọ gồm một trệt, một lầu ở cách đường Mạc Thiên Tích chừng bốn mét, lầu một cách mặt đất hơn ba mét. Có tấm bảng lớn đề phòng cho thuê. Phía trên có ban công mở rộng ra con hẻm, trên tường treo khá nhiều cục nóng máy lạnh.

Nhiều đồ đạc vật dụng trong căn nhà bị thiêu rụi. Ảnh: NT

Nhiều đồ đạc vật dụng trong căn nhà bị thiêu rụi. Ảnh: NT

“Tôi được biết nơi này cho người ta thuê, người tới khám chữa bệnh ở các bệnh viện gần đây cũng thuê, có cả người nước ngoài. Có người thuê ngủ lại một đêm rồi rời đi” - một người dân cho hay.

Chủ quán cà phê gần hiện trường cho biết sáng sớm bà nghe tiếng hô hoán, biết có cháy nên lên lầu cao quan sát. “Lửa rất lớn, bùng ra ngoài đỏ rực kèm khói đen khét lẹt. Tôi chỉ dám đứng từ xa quay lại một đoạn clip” - người này miêu tả.

Bà Phép cho biết lửa cháy rất lớn, một người đàn ông đã nhảy xuống đất từ lầu 1. Ảnh: NT

Bà Phép cho biết lửa cháy rất lớn, một người đàn ông đã nhảy xuống đất từ lầu 1. Ảnh: NT

Chứng kiến gần như từ đầu vụ cháy, bà Nguyễn Thị Phép (70 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng cho biết trong đời chưa từng thấy.

“Lửa lớn bùng lên với khói đen khét lẹt ở tầng một căn nhà trọ. Những người bên trong ào ào tháo chạy ra ngoài. Một người đàn ông từ trên lầu, nơi xảy ra vụ cháy phi thân xuống đất rồi đi đâu tôi không hay” - bà Phép kể và cho biết lúc đó khoảng hơn 6 giờ sáng, mình đang bán thuốc ở đầu con hẻm, cách hiện trường hơn 10 mét.

Cháy rất lớn

Theo bà Phép, thời điểm này cửa nhà trọ vẫn ra vô bình thường, không đóng. Những người mắc kẹt đều là nữ, nghi ngờ ở cùng với người đàn ông. “Cháy lớn quá, họ không ra được. Họ là phụ nữ mà. Mạnh ai nấy chạy. Cháy một lúc thì có một tiếng nổ” - bà Phép tiếp và cho biết nhà mình ngay cạnh, không dám quay vô tắt cầu dao.

Người phụ nữ cho biết phòng trọ này thi thoảng có người lên TP.HCM chữa bệnh, ngủ lại qua đêm, sáng lại đi nên ít người hay biết danh tính, tên tuổi.

Công an phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: NT

Công an phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: NT

Theo đó, khoảng hơn 6 giờ, đám cháy bùng lên từ tầng một căn nhà. Nhiều người ở khu vực phát hiện hô hoán, huy động bình cứu hỏa tiếp cận khống chế. Tuy nhiên, do khu vực cháy ở trên cao, việc tiếp cận ban đầu gặp khó khăn.

Khoảng 10 phút sau, xe Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận 5 đã đến hiện trường dập lửa. Sau 20 phút, đám cháy được khống chế. Cảnh sát phát hiện hai nữ nạn nhân tử vong, mắc kẹt trong nhà vệ sinh ở căn phòng hướng ra đường Mạc Thiên Tích.

Danh tính hai nạn nhân ban đầu được xác định là Nguyễn Thị Ngọc Mai (16 tuổi) và Nguyễn Huyền Mi (19 tuổi). Hiện quê quán và mối quan hệ của hai nạn nhân vẫn đang được công an điều tra.

Đến trưa cùng ngày, việc khám nghiệm vẫn đang được thực hiện. Ảnh: NT

Đến trưa cùng ngày, việc khám nghiệm vẫn đang được thực hiện. Ảnh: NT

Người đàn ông xưng tên Hùng (55 tuổi, quê Tiền Giang) cho biết mình cũng là khách thuê trọ tại đây vào một ngày trước để đến khám bệnh tại Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM. Nhiều người thuê trọ cũng có hoàn cảnh y như ông Hùng.

Thời điểm vụ cháy xảy ra, ông Hùng chuẩn bị ra khỏi phòng đi khám bệnh. Người đàn ông vội chạy ra ngoài mà không kịp mang cả áo quần. “Hơn 10 người ở các phòng lân cận cũng như tôi, tháo chạy ra ngoài, vô cùng hoảng sợ. Lửa rất lớn, nếu chậm chân thì không biết chuyện gì xảy ra” - ông Hùng kể.

Theo ông Hùng, phòng trọ ông thuê chừng 8 mét vuông, chỉ đủ để giường và đồ đạc. Trong góc có nhà vệ sinh vừa đủ. Bên ngoài ban công lầu một có nhiều cục nóng máy lạnh, có dây điện bắt chằng chịt.

Ông Hùng cho biết khói lửa từ đám cháy bốc ra dữ dội, hơi nóng khủng khiếp khiến nhiều người phải cách xa 20 mét. “Khi biết tin có hai người chết trong vụ cháy tôi rất đau xót, có thể họ cũng là người từ nơi khác tới khám chữa bệnh như tôi” - ông Hùng buồn bã.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.