Nhân chứng vụ cháy 4 người tử vong ở Hà Nội: Mọi người đập cửa báo cháy nhưng không ai nghe thấy

(PLO)- Thời điểm xảy ra vụ cháy tại căn nhà phố Hàng Lược, những người mắc kẹt bên trong không thể ra ngoài được, sau đó bị ngạt khói.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến vụ cháy khiến bốn người tử vong xảy ra lúc rạng sáng 15-1, trên phố Hàng Lược, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Công an TP Hà Nội đã xác định danh tính các nạn nhân gồm: NĐH (SN1954; chủ hộ); ĐTH (SN 1961), NBTT (SN 2014) và NBHP (SN2017).

Các nạn nhân tử vong trong vụ cháy được xác định là hai ông bà và hai cháu nhỏ. Trong gia đình có một người trong nhà thoát nạn là chị NMH (SN 1988, là con ông NĐH chủ hộ).

Chị H leo qua ban công tầng 4 và thoát qua ban công nhà bên cạnh, sau đó được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp cận, đưa xuống dưới an toàn.

Vụ cháy làm bốn người trong gia đình tử vong khiến người dân ở khu phố Hàng Lược ai nấy cũng đều bàng hoàng, bất ngờ trước sự ra đi của các nạn nhân.

Theo người dân, ngọn lửa xuất phát từ tầng 2 của căn nhà, sau đó lan nhanh lên các tầng trên, khói lửa nhanh chóng bao trùm cả căn nhà. Thời điểm cháy, chỉ còn nghe thấy tiếng nổ lớn khiến lớp cửa kính bị vỡ vụn.

Đến khoảng 4 giờ 30, ngọn lửa đã bốc cao, phát hiện có nhiều người bị mắc kẹt nên mọi người hô hào phá cửa cứu người. Tuy vậy, lửa cháy dữ dội khiến những người mắc kẹt không thể ra ngoài được, mà chỉ chạy lên chạy xuống, sau đó bị ngạt khói.

Một hàng xóm ở gần gia đình nạn nhân cho biết: Gia đình nạn nhân làm nghề bán hoa tươi nổi tiếng trên phố Hàng Lược từ nhiều năm nay. Vợ chồng ông H ăn ở hiền lành, phúc đức lắm, cả ai cũng quý mến. "Khi nghe thấy tin dữ vậy mọi người đều thương xót, đến giờ tôi vẫn còn bàng hoàng, không thể tin đó là sự thật”- người hàng xóm chia sẻ.

Một người thân chị H (người duy nhất thoát nạn – PV) cho biết: “Cháu tôi muốn ôm cả con cùng nhảy để thoát nạn nhưng em dâu không cho vì sợ, rơi hoặc gãy chân".

cháy nhà 4 người chết ở hà nội
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ cháy khiến bốn người trong gia đình tử vong. Ảnh PHI HÙNG

Cũng theo lời người thân này, hiện tại gia đình đang hoàn thiện thủ tục và lo hậu sự. Gia đình vẫn đang giấu chị H chuyện bố mẹ và hai con của chị tử vong trong đám cháy để chị H ổn định tinh thần và sức khỏe.

Còn Bà L, một nhân chứng kể: Khoảng hơn 4 giờ sáng nay, lúc đó đã có nhiều cửa hàng mở cửa và có một người đàn ông ăn phở ở quán đối diện nhìn thấy và nói có cháy.

Sau đó, mọi người hô hào, đập cửa nhưng bên trong không nghe thấy. Lúc đó, ngọn lửa càng lúc càng bốc cháy dữ dội, mọi người tiếp tục kêu gọi và thông báo cho cơ quan chức năng.

Sau thời gian gọi thì người trong nhà dậy và chạy lên xuống để tìm cách thoát nạn. Tuy nhiên, lửa quá to khiến người trong nhà không thể ra ngoài được, sau đó bị ngạt khói. Duy nhất có mình chị H thoát nạn và đang cấp cứu ở bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.