Nhân chứng kể vụ thanh niên sát hại bạn gái ở Gò Vấp

(PLO)- Theo người dân khu vực, nam thanh niên đã dùng dao tấn công bạn gái rồi gục xuống đất tử vong ngay trước nhà trọ.

Ngày 1-4, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM, vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra vụ án khiến nam thanh niên tử vong và cô gái trọng thương trên địa bàn.

Vụ việc xảy ra trước nhà trọ trong con hẻm đường Phan Huy Ích (phường 12, quận Gò Vấp) khiến nam thanh niên LVH (21 tuổi, quê Sóc Trăng) tử vong, cô gái tên ND (17 tuổi) bị thương đang được điều trị tại bệnh viện.

Đến trưa cùng ngày, Công an quận Gò Vấp phối hợp cùng các đơn vị liên quan hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Ảnh: NT

Vụ việc xảy ra quá chóng vánh khiến người dân khu vực vẫn chưa hết bàng hoàng. Người đàn ông ở gần hiện trường cho biết sáng cùng ngày, ông nghe thấy tiếng đôi nam nữ cãi nhau.

“Thanh niên cầm dao tấn công cô gái rồi lấy con dao đó tự sát. Cô gái được đưa đến bệnh viện Gò Vấp sau đó được chuyển lên Bệnh viện 175” – người đàn ông nói.

Người dân khu vực cho biết sáng cùng ngày có thấy đôi nam nữ đi ăn sáng, uống nước bình thường như không có chuyện gì xảy ra. “Sau đó cả hai đi về thì cãi lộn. Tôi nghe sự việc nên điện cho bí thư phường, rồi công an cũng tới sau đó” – người này nói.

Theo người dân, cô gái sau khi bị tấn công thì bỏ chạy ra ngoài và gục xuống. Ảnh: NT

Một người dân sống trong con hẻm cho hay: Đây là lần đầu tiên một vụ việc nghiêm trọng như vậy xảy ra ở con hẻm này. Tôi chưa từng thấy cảnh như vậy bao giờ. Khi chạy ra thì thấy nam thanh niên nằm gục ngay trước cửa nhà.

Bà D. (38 tuổi) nói rằng mình là người trực tiếp tham gia ứng cứu, hỗ trợ đưa cô gái trẻ đi bệnh viện cấp cứu sau khi bị tấn công.

“Lúc đó khoảng hơn 7 giờ sáng. Đôi nam nữ này có đến quán nước mía của tôi ngồi uống chung một ly nước mía. Sau khoảng năm phút thì thanh niên đi bộ về phía nhà trọ. Cô gái liền nói ‘chị ơi em để ly nước mía lại đây xíu em quay lại uống tiếp nha chị’. Tôi mới đồng ý. Kế đó cô gái cũng đi về hướng nam thanh niên” – bà D nói.

Người đàn ông ở gần hiện trường cho biết mình đã gọi cho lãnh đạo phường và báo công an. Ảnh: NT

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy khoảng 7 giờ 58 phút, khi cả nam thanh niên và cô gái về trước phòng trọ thì nam thanh niên cầm vật nhọn tấn công cô gái khiến cả hai cùng té ngã. Nạn nhân chống cự, giằng co kịch liệt nhưng bị đâm nhiều nhát, mất máu.

Sự việc xảy ra trong khoảng vài chục giây, nam thanh niên mặc quần sóoc, áo thun đen gục xuống ngay cạnh chậu cảnh. Không rõ là tự gây thương tích hay té ngã trúng con dao đang cầm trên tay. Riêng cô gái tháo chạy ra phía con hẻm.

Chạy được khoảng 20 m, cô gái gục xuống trước một căn nhà. Theo bà D. cô gái vừa chạy ra vài bước thì chậm dần và gục xuống. “Cô gái kêu cứu thảm thiết, trên người đầy vết máu và thương tích. Tôi thấy vậy nên cùng người dân dìu cô gái vào vệ đường ngồi rồi lau vết thương, cố gắng cầm máu” – người phụ nữ nói.

Theo người này, cô gái bị hai vết thương sâu ở cổ, máu không ngừng tuôn ra, người dân phải lấy vải bịt lại và gọi cấp cứu.

“Lúc này cô gái vẫn tỉnh táo và cho biết là đã chia tay với thanh niên, hôm nay quay lại chỗ nhà trọ để lấy CMND. Khi vào trong thì xảy ra vụ việc” – một người dân cho biết.

Một số người dân nghe tiếng chạy vào nhà trọ thì phát hiện nam thanh niên đã gục chết ở cổng, trên người có vết thương mất nhiều máu.

Theo người dân, đôi nam nữ không phải thuê trọ ở đây mà từ nơi khác đến. Hôm 31-3, H. đến nhà trọ nơi bạn sống và ngủ lại một đêm, sáng hôm sau hẹn em D. đến lấy CMND. 

Được biết căn nhà trọ là của một người chủ cho thuê lại, người thuê lại mới ngăn phòng để cho thuê lại mới đây.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.