Nhân chứng kể vụ thanh niên nghi ngáo đá chém loạn xạ ở chợ Bàn Cờ

(PLO)- Các nhân chứng cho biết nam thanh niên có biểu hiện như ngáo đá, cầm dao rượt chém nhiều người bị thương ở khu vực Chợ Bàn Cờ rồi tự sát.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-10, Công an quận 3 vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ nam thanh niên biểu hiện bất thường, tấn công nhiều người trên địa bàn rồi tự sát.

Video: Nhân chứng kể vụ thanh niên nghi ngáo đá chém loạn xạ ở chợ Bàn Cờ

Khoảng 9 giờ cùng ngày, một nam thanh niên khỏa thân, tay lăm lăm con dao biểu hiện bất thường, như ngáo đá đi dọc đường Nguyễn Thiện Thuật.

nhan-chung-ke-vu-thanh-nien-nghi-ngao-da-khoa-than-chem-loan-xa-cho-ban-co-2.jpg
Nam thanh niên biểu hiện bất thường, như ngáo đá cầm dao rượt chém loạn xạ nhiều người ở khu vực Chợ Bàn Cờ, quận 3. Ảnh: HT

“Anh ta tấp vào đường, trước một xe nước sâm. Người phụ nữ bán nước sâm tưởng là đứng xin nước sâm nên tính cho một chai. Khi nhìn ra thì thấy người này tay lăm lăm dao nên bỏ chạy” - bà Lê Thị Bé (52 tuổi) đẩy xe bán sữa chua nếp cẩm, nước sâm… dọc đường Nguyễn Thiện Thuật kể.

Bà Bé chưa cho biết người này khoảng tầm 30 tuổi, ngoại hình cao lớn, cử chỉ nhanh nhẹn.

nhan-chung-ke-vu-thanh-nien-nghi-ngao-da-khoa-than-chem-loan-xa-cho-ban-co.jpg
Bà Bé cho biết chứng kiến nam thanh niên cầm dao, bà hốt hoảng tháo chạy vào con hẻm gần đó để lánh nạn. Ảnh: NT

Bà Bé cho biết, thanh niên này sau đó chạy qua quán cà phê ở đầu hẻm 108 đường Nguyễn Thiện Thuật rượt chém những người bên trong. Phát hiện vụ việc, mọi người tháo chạy tán loạn nên không ai bị thương tích.

Lúc này, phía sau người đàn ông có một số người đuổi theo. Nam thanh niên liền chạy vào hẻm 174, rượt chém loạn xạ.

“Tôi đẩy cái xe mà hoảng sợ. May mà tôi nhanh chân chạy vô hẻm 109...” - bà Bé tiếp.

nhan-chung-ke-vu-thanh-nien-nghi-ngao-da-khoa-than-chem-loan-xa-cho-ban-co-7.jpg
Nam thanh niên cầm dao tấn công một cụ bà chừng 80 tuổi khiến nạn nhân bị thương. Ảnh: HT

Người phụ nữ cho biết, cháu trai của bà bị nam thanh niên này chém trọng thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu hiện chưa rõ thương tích. Nhiều người dân chứng kiến cũng tránh xa, không dám dừng chân đứng xem để tránh vạ lây.

“Chỗ đó là chỗ tôi thường ngồi bán. Nãy giờ nhiều bạn bè, người thân liên tục hỏi thăm coi có bị sao không. Con tôi cũng điện về hỏi mẹ có sao không. May tôi không sao” - bà Bé nói và không biết thanh niên này có vẻ bị ngáo đá hay bị tâm thần gì đó mới có hành vi như vậy.

nhan-chung-ke-vu-thanh-nien-nghi-ngao-da-khoa-than-chem-loan-xa-cho-ban-co-4.jpg
Ông Thành vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc. Ảnh: HT

Nhiều người buôn bán ở Chợ Bàn Cờ, phường 3, quận 3 vẫn chưa hết hoảng hốt sau vụ việc được miêu tả là “cả đời chưa từng thấy”.

Ông Thành (hơn 60 tuổi) cho biết mình hành nghề bán vé số. Con trai ông Thành, anh LNB (44 tuổi, ngụ quận 3) chính là một trong các nạn nhân bị thanh niên chém.

Theo ông Thành, thời điểm xảy ra vụ việc khoảng 9 giờ 30 phút, lúc này ông cùng con trai đang ngồi bán vé số trong Chợ Bàn Cờ.

nhan-chung-ke-vu-thanh-nien-nghi-ngao-da-khoa-than-chem-loan-xa-cho-ban-co-3.jpg
Công an sau đó xử lý hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Ảnh: HT

Nhìn ra đường, ông Thành thấy nam thanh niên cao to, cầm dao rượt chém người đi đường nên hốt hoảng rời đi. “Hai cha con mỗi người mỗi hướng. Con tôi bị vấp ngã nên bị chém trúng hai nhát vào đầu và tay” - người đàn ông kể.

Khi nam thanh niên rời đi, con trai ông mới được người dân gần đó đưa vào bệnh viện cấp cứu. Riêng nam thanh niên tiếp tục di chuyển, cách đó chừng 250 mét, khi phát hiện cụ bà khoảng 80 tuổi ngồi trước cửa nhà thì xông tới tấn công. Lúc này, phía sau, một số người dân và công an truy đuổi tìm cách khống chế.

Sau khi tấn công cụ bà, nam thanh niên chạy tới gần đầu đường Bàn Cờ la hét rồi dùng dao trên tay tự gây vết thương ở vùng cổ, chết ở hiện trường.

Một số người dân cho hay ngoài anh B và cụ bà thì một nam bảo vệ chừng 60 tuổi ở tiệm nha khoa trên đường Nguyễn Thiện Thuật cũng bị chém.

Thi thể nam thanh niên sau đó được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.