Nhân chứng kể vụ tai nạn làm 13 người thương vong ở Đắk Lắk

(PLO)-“Thời điểm xảy ra tai nạn, tôi thấy chiếc xe tải ở phía trước cứ lao tới xe mình, tài xế xe du lịch đã ra tín hiệu nhưng bên kia cứ lao vào”, chị Hoàng Thị Liên nhân chứng vụ tai nạn kể.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 8-10, các y, bác sĩ tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh vẫn đang tích cực cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông. Lực lượng công an cũng có mặt nắm thông tin để điều tra vụ tai nạn khiến 13 người thương vong.

benh-nhan.jpg
Những hành khách đang cấp cứu ở bệnh viện. Ảnh: VL

Ngồi thẩn thở trên giường bệnh, bà NTN (47 tuổi), cho biết 11 người trong đoàn là nhân viên một công ty mỹ phẩm ở TP Hà Nội.

Ngày 6-10, đoàn vào TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) và dự kiến đi du lịch tại ba tỉnh Tây Nguyên. Trưa 8-10, chiếc xe 16 chỗ của chi nhánh công ty du lịch tại Đắk Lắk đón 11 người trong đoàn cùng tài xế và hướng dẫn viên du lịch từ TP Buôn Ma Thuột đi Gia Lai.

“Thời điểm xảy ra tai nạn, tất cả mọi người trong đoàn đang ngủ thì tôi nghe tiếng động lớn. Liền sau đó chiếc xe chao đảo, lật nghiêng, mọi người la hét, hoảng loạn. Riêng tôi bị kẹt đầu vào giữa 2 hàng ghế, sau khi xảy ra tai nạn khoảng 15 phút mới được mọi người giải cứu. Tôi bị chấn thương phần mềm trên đầu, gãy xương bàn chân" - bà N bàng hoàng kể lại.

anh-chup-man-hinh-2023-10-08-luc-172535-456-652.png
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VL

Chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn, chị Hoàng Thị Liên (54 tuổi, ngụ Hà Nội) bị thương ở đầu, tay và cột sống cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, chị thấy chiếc xe tải ở phía trước cứ lao tới xe mình, tài xế xe du lịch đã ra tín hiệu nhưng bên kia cứ lao tới.

Còn anh Phạm Phú Qúy (37 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk, là tài xế xe du lịch 16 chỗ) cho biết anh bị chấn thương nhiều chỗ trên cơ thể và đang chờ kết quả khám tại bệnh viện.

Anh Quý kể, khi chạy tới 1 con dốc trên đường tránh thị xã Buôn Hồ thì anh phát hiện chiếc xe tải đang đổ dốc chạy lấn qua phần làn xe mình.

Lúc này, anh Quý đá đèn, bấm còi nhưng tài xế xe tải vẫn lưu thông bên phần đường ngược chiều. Khi xe tải tới gần, anh Quý hốt hoảng đánh lái sang phần đường bên trái để tránh xe tải và bị xe này tông vào phần hông phía bên phụ. Cú tông mạnh khiến xe lật nghiêng ma sát mạnh vào lan can một đoạn dài.

Người tử vong trong vụ tai nạn là anh LQH (27 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Nông, hướng dẫn viên du lịch) ngồi gần cửa bị tử vong.

“Nếu tôi không né kịp thì hai xe sẽ đâm trực diện và hậu quả sẽ nặng nề hơn. Nếu không có lan can bên đường thì xe đã lao xuống vực, sẽ bị lật nhiều vòng", anh Quý nói.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cho biết khoảng 15 giờ 20 phút, bệnh viện tiếp nhận 13 trường hợp, trong đó 1 bệnh nhân đã tử vong ngoại viện. Lúc này, bệnh viện đã bấm nút báo động đỏ, huy động toàn bộ y, bác sĩ đang có mặt tổ chức cấp cứu cho bệnh nhân.

“Bệnh nhân LTQ bị chấn thương sọ não, chấn thương cột sống, ngực, gãy nhiều xương sườn. Sau khi sơ cứu, bệnh viện đã chuyển bệnh nhân này qua Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để chia sẻ. Ngoài ra, một bệnh nhân bị gãy tay nhiều đoạn, một bệnh nhân bị gãy xương bàn chân, còn lại chấn thương tương đối nhẹ và đang tiếp tục được theo dõi" - bác sĩ Hòa Anh cho biết thêm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.