Nhân chứng kể lúc xe khách tông đám tang làm 7 người chết

(PLO)- Những người may mắn thoát chết trong vụ tai nạn cho biết họ đã cố gắng ra hiệu, hô hoán cho chiếc xe khách dừng lại nhưng không được.
 Clip chiếc xe khách tông vào đoàn người đưa tang khiến 7 nạn nhân tử vong. Nguồn: FB

Chiều 27-3, cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đang phối hợp cùng nhiều lực lượng điều tra, làm rõ vụ tai nạn xe khách tông đoàn người đi đưa tang khiến 7 người tử vong.

Trong một diễn biến khác, người thân những nạn nhân xấu số đang bắt đầu làm thủ tục an táng.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Kính (65 tuổi, trú tại thôn Trung Nguyên), cha vợ của nạn nhân Nguyễn Đức Kiên, cho biết trong thôn có đám tang nên khoảng 5 giờ cùng ngày con rể ông cùng chòm xóm sang phụ giúp.

Thời điểm đang đưa chiếc quan tài lên xe tang thì chiếc xe khách bất ngờ đâm thẳng vào đoàn người. Sự việc diễn ra quá nhanh, một số người chỉ kịp thét lên, sau đó là la liệt thi thể nằm ở đường.

"Chiếc xe đâm các nạn nhân rải rác trên quảng đường khoảng 20m. Đến bây giờ tôi vẫn còn bàng hoàng, đau xót” – ông Kính nói.

Anh Nguyễn Văn Vinh kể lại sự việc.

Đáng chú ý, theo một số nhân chứng, khi nhìn thấy chiếc xe khách lao tới họ đã cố gắng ra hiệu, hô hoán để dừng lại nhưng không được.

Anh Nguyễn Văn Vinh, một trong những người may mắn thoát nạn, kể lại cả đoàn có khoảng 200 người đang tham dự lễ tang. Thời điểm chiếc xe khách còn cách đám tang khoảng 150m nó vẫn lao vun vút và không có dấu hiệu dừng lại.

Thấy vậy, nhiều người vẫy cờ phướn, cố gắng báo hiệu và hô hoán nhưng chiếc xe vẫn lao tới. Sau khi đâm vào đoàn người và lao đi khoảng 100m, chiếc xe khách mới chịu dừng lại.

Người đàn ông này cho hay khu vực hiện trường là ngã tư, thường xuyên xảy ra tai nạn. Tại đây có hai trường học ngay ven đường nhưng lại không có biển hạn chế tốc độ. Mặc dù người dân đã đề nghị nhiều lần nhưng chưa thấy cơ quan chức năng xử lý.

Tương tự, cụ Lê Thị Ngâm (72 tuổi) nhớ rằng chiếc xe khách lao vào đám tang với tốc độ rất cao. Khi ra hiệu cảnh báo cho chiếc xe dừng lại nhưng không được, đám đông bắt đầu bỏ chạy, tuy nhiên một số đã không kịp thoát.

“Sống đến 72 tuổi nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ hãi và hoảng loạn như lúc đó” – cụ Ngâm vẫn chưa hết sợ hãi.

Nói thêm về vụ tai nạn, những người dân sống tại thôn Trung Nguyên khẳng định đây là vụ tai nạn kinh hoàng nhất mà họ từng chứng kiến.

Thời điểm xảy ra va chạm, chiếc quan tài vừa được đưa lên xe tang. Chiếc xe khách tông vào nhóm khoảng 10 người, tất cả bị hất văng ra đường. Khi người dân chạy ra, phần lớn nạn nhân đã tử vong tại chỗ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.