Nhân chứng kể lại vụ sập nhà 4 tầng ở Bình Thạnh: “Nghe tiếng đổ sập rất lớn"

(PLO)- Các nhân chứng cho hay, họ nghe tiếng động cực lớn kèm rung lắc mạnh tại thời điểm xảy ra vụ sập căn nhà 4 tầng ở Bình Thạnh.

Chiều 24-9, liên quan đến vụ sập nhà cũ bốn tầng ở TP.HCM khiến hai người bị mắc kẹt, lực lượng chức năng đã đưa được tất cả nạn nhân ra ngoài và chuyển đi cấp cứu. Hiện Công an quận Bình Thạnh đang điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Video: Nhân chứng kể lại vụ sập nhà 4 tầng ở Bình Thạnh: “Nghe tiếng đổ sập rất lớn"

Thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, người dân sống ở hẻm 133, đường Bình Quới, phường 27, quận Bình Thạnh nghe tiếng động rất lớn. Lúc này, họ thấy căn nhà 4 tầng (đang cải tạo) vừa đổ sập.

sap-nha-4-tang-4114-5420-9231.jpg
Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ sập nhà. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Một nhân chứng tại hiện trường vụ tai nạn cho biết, thời điểm xảy ra sự việc anh nghe thấy một tiếng động cực lớn. “Tôi nghe tiếng động rất lớn kèm rung chuyển mạnh. Sau đó thì không nghe gì nữa. Chạy ra xem thì biết nhà gần bên cạnh đổ ập xuống”, người này cho hay.

Bà Hoàng Thị Nhiên, 50 tuổi kể lại, khi đang nấu ăn thì nghe tiếng nổ rất to, toàn bộ căn nhà của bà bên cạnh bị rung lắc. “Tôi cũng không biết là sập nhà, chạy ra kiểm tra thì thấy có khói bốc lên cao nhưng không thấy lửa. Sau mới phát hiện là nhà bị sập. Mọi người xung quanh chạy đến ứng cứu rồi điện báo cơ quan chức năng”, bà Nhiên bàng hoàng kể lại.

sap-nha-4-tang2.jpg
Bà Hoàng Thị Nhiên kể lại vụ sập nhà. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Thiếu tá Huỳnh Nguyên Thuận, Phó Đội trưởng Đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc PC07, đã có mặt trực tiếp chỉ huy hiện trường, triển khai lực lượng tiếp cận nạn nhân bị mắc kẹt.

Thiếu tá Thuận cho biết, hiện trường rất nguy hiểm, một số nạn nhân bị kẹt sâu trong công trình sụp đổ. Trong đó có một nạn nhân có dấu hiệu bị đè chấn thương cột sống nên quá trình cứu hộ ban đầu gặp nhiều khó khăn.

“Chúng tôi phải yêu cầu tạo điều kiện một bác sĩ để tiếp cận nạn nhân, hỗ trợ dùng cán đưa nạn nhân ra ngoài. Sau đó chuyển đi bệnh viện”, vị này cho biết.

sap-nha-4-tang1.jpg
Thiếu tá Huỳnh Nguyên Thuận (nón trắng) tại hiện trường cứu hộ tai nạn. Ảnh: NGUYỄN YÊN

UBND phường 27, quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết căn nhà trước đó bị nghiêng, chủ nhà thuê thợ tới sửa chữa thì bị sập. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.