Nhận 250 triệu đồng để 'chạy' giáo viên

(PLO)- Nhận “chạy việc” với giá 250 triệu đồng nhưng suốt ba năm qua Dương Thị Lan không làm được. Gia đình nạn nhân nhiều lần đòi nhưng chỉ nhận được lời hứa hẹn.

Ngày 3-10, Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) ra quyết định khởi tố bị can đối với Dương Thị Lan (trú thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dương Thị Lan tại cơ quan điều tra. Ảnh: CAQN cung cấp

Lan và ông Nguyễn Văn C. (thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) quen biết nhau, Lan khoe có mối quan hệ rộng. Giữa năm 2015, con gái ông Công vừa tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, ông nhờ Lan xin cho con gái ông giảng dạy tại thị xã Đông Triều.

Lan nhận lời, yêu cầu ông C. đưa hồ sơ xin việc cùng 250 triệu đồng để lo giúp. Sau khi giao tiền, việc không có, tiền không trả nên gia đình tố giác đến công an. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.