Nhà hàng xóm sập móng, hai cha con tử vong, 3 người bị thương

(PLO)- Móng nhà hàng xóm bất ngờ đổ sập làm hai cha con ở Đắk Lắk tử vong thương tâm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-10, ông Võ Tấn Trực, Chủ tịch UBND xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk, cho biết địa phương vừa xảy ra vụ sập móng nhà, làm hai cha con ông YÔK (42 tuổi) và con gái HHN (11 tuổi, cùng ngụ xã Yang Mao) tử vong và ba người khác bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

HAI CHA CON.jpg
Khu vực xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: H.K

Theo ông Trực, hiện lực lượng chức năng đã đưa thi thể hai nạn nhân ra khỏi đống đổ nát để người thân lo hậu sự

"Móng nhà bị sập đã thi công từ lâu. Có thể gần đây mưa nhiều khiến nền đất ẩm ướt và bị đổ sập"- ông Trực thông tin.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, móng nhà của một người dân ở buôn Mnang Tar, xã Yang Mao bị đổ sập, làm sập luôn căn nhà cấp bốn bên cạnh của ông YÔK. Vụ sập nhà làm hai cha con ông YÔK tử vong, một số người khác trong nhà bị thương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.