Nhà hàng bị ‘khủng bố’ bằng sơn, mắm tôm

(PLO)- Trong ba đêm 16, 24 và 25-11, nhà hàng và nhà ở của gia đình chị Trâm bị “khủng bố” bằng xăng, sơn, vôi và mắm tôm.

Ngày 27-11, Đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng Công an TP Hội An (Quảng Nam), xác nhận đơn vị đã giao Công an phường Cẩm Phô và các đội nghiệp vụ xác minh vụ việc một nhà hàng bị ném chất bẩn.

Camera ghi hình hai người đến tạt chất bẩn.

Theo trình báo, đêm 16-11, gia đình chị Đỗ Thị Bích Trâm (đường 18 tháng 8, phường Cẩm Phô, TP Hội An) đang ngủ thì nghe tiếng động trước nhà.

Mọi người thức giấc thì thấy nhiều chai thủy tinh, xăng dưới nền.

Đến ngày 24 và 25-11, nhà hàng của gia đình chị Trâm trên đường Hùng Vương cũng bị tạt sơn, vôi và mắm tôm.

Nhà hàng của gia đình chị Trâm bị "khủng bố".

Qua kiểm tra camera, chị Trâm thấy có hai người bịt mặt chạy xe máy ném vào.

Theo chị Trâm, ngày cận tết Nguyên đán 2019, nhà hàng của chị cũng từng bị tạt chất bẩn, đến nay thì tiếp tục diễn ra sự việc tương tự.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.