Nhà chờ xe buýt ở Bình Thạnh sập ra đường

(PLO) – Nhà chờ xe buýt dài 7 mét bất ngờ gãy trụ, đổ sập toàn bộ ra đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh.

Đến ngày 1-5, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh, TP.HCM đã xử lý hiện trường vụ sập một nhà chờ xe buýt trên đường Điện Biên Phủ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30-4, trụ nhà chờ xe buýt trước số nhà 125 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh bị gãy, sau đó ngã đổ toàn bộ phần mái che ra đường.

Hiện trường vụ việc. 

Một người phụ nữ chở theo con nhỏ may mắn thoát nạn khi cách nhà chờ khoảng 1 mét trước khi trạm này đổ sập.

Tại hiện trường, nhà chờ xe buýt có chiều dài mái che khoảng 7 mét, rộng 2 mét, đổ ra hướng mặt đường Điện Biên Phủ gần 1 mét. Một trụ của trạm dừng gãy rời hoàn toàn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường 15, quận Bình Thạnh có mặt xử lý tại hiện trường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.