Nhà ca sĩ Minh Hằng bị trộm viếng, mất nhiều tài sản giá trị

(PLO)- Lực lượng chức năng đang ráo riết truy tìm kẻ trộm đột nhập vào nhà riêng của ca sĩ Minh Hằng ở quận 2 cuỗm đi nhiều tài sản có giá trị.

Theo thông tin ban đầu, vào khuya 25-12, lực lượng chức năng quận 2 tiếp nhận trình báo của người nhà ca sĩ Minh Hằng về việc trộm đột nhập vào nhà lấy đi nhiều tài sản có giá trị.

Lực lượng chức năng đang ráo riết truy tìm kẻ trộm đột nhập căn nhà của ca sĩ Minh Hằng 

Lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường tại nhà riêng của ca sĩ Minh Hằng (phường An Phú, quận 2) nhằm nhanh chóng tìm đối tượng gây ra sự vụ.

Được biết, qua trình báo tài sản nhà ca sĩ Minh Hằng bị trộm lấy đi là một túi xách trị giá 30.000 USD, một nhẫn hột xoàn trị giá hơn 400 triệu đồng và một đồng hồ trị giá khoảng 25.000 USD.
Vụ việc đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.