Nhà 1 hộ dân ở quận Tân Phú bị khủng bố bằng sơn đỏ, mắm tôm

(PLO)- Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy hai thanh niên đi xe máy đến tạt sơn vào ngôi nhà trong con hẻm ở quận Tân Phú, TP.HCM.

Ngày 10-1, Công an phường Tân Sơn Nhì đã lập hồ sơ, chuyển Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú điều tra vụ hủy hoại tài sản bằng hình thức tạt sơn vào nhà bà PĐHA (40 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhì).

Vụ việc xảy ra vào khuya ngày 9-1 và được camera an ninh ghi lại.

Hai nam thanh niên đến tạt sơn nhà chị A. trong đêm. Ảnh chụp từ clip

Theo đó, khoảng 23 giờ 30 ngày 9-1, hai nam thanh niên chạy xe máy đi vào hẻm số 1 đường Nguyễn Thế Truyện.

Khi cả chạy qua nhà chị A. một quãng thì cả hai quay ngược lại, tấp vào lề đường. Một người đứng đợi, người còn lại cầm theo ca sơn, tạt hai lần liên tiếp vào nhà.

Trước đó khoảng hai tuần, gia đình chị A. cũng bị tạt mắm tôm. Ảnh: NT

Chị A. cho biết, thanh niên tạt sơn vào nhà tạo ra tiếng động mạnh nên khiến hai vợ chồng tỉnh giấc. 

“Tôi ra xem thì thấy sơn đỏ loang lổ khắp cổng và tường nhà. Vụ việc khiến gia đình tôi bất an và lo lắng, con nhỏ cũng không ngủ được. Mong cơ quan chức năng vào cuộc để bảo vệ cuộc sống gia đình tôi” – chị A. nói.

Sơn đỏ loang lổ khắp cánh cửa sắt và tường nhà chị A. rất khó chùi rửa. Ảnh: NT

Nạn nhân cho biết thêm hai vợ chồng làm nghề in ấn, không hề có nợ nần hay thù oán với ai. “Chỉ vào khoảng tháng cuối năm 2020, khi tôi chuyển nhà về đây thì có xảy ra xích mích nhỏ khi tổ chức tân gia với một người sống gần đây” – chị A. tiếp.

Trong ngày, Công an quận Tân Phú cũng đã đến hiện trường, lấy lời khai cũng như trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh khu vực để điều tra.

Trước đó, cuối tháng 12-2021 hai thanh niên cũng tới rải giấy đòi nợ, nhưng địa chỉ ghi trong giấy là hàng xóm của chị A. Ảnh chụp từ clip

Trước đó, gia đình chị A. cũng bị tạt mắm tôm vào nhà, bị ném gạch, rải giấy đòi nợ.

"Khi về đây, chồng tôi bị đối tượng lạ mặt tấn công khi đang chở con nhỏ. Tiếp theo đó là đủ các lần khủng bố từ lời nói cho đến hành động hủy hoại tài sản. Tôi rất sợ hãi vì không biết họ còn làm gì tiếp nữa" - chị A. lo lắng.

Liên tục bị "khủng bố" bằng đủ hình thức khiến gia đình chị A. rất lo lắng, bất an. Ảnh: NT

Ghi nhận, sơn đỏ loang lổ khắp cổng sắt, ổ khóa, tường nhà và cổng ra vào bốc mùi nặng và rất khó chùi rửa.

Gia đình chị A. cũng phải thuê thợ đến để cạo lớp sơn bẩn và phải sơn lại cửa cũng như một phần tường nhà. Phía thi công báo giá vào khoảng bốn triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.