Nguyên nhân cháu 2 tuổi mất tích 24 giờ rồi bỗng dưng xuất hiện tại chỗ cũ

(PLO)-  Công an xác định người cõng bé gái 2 tuổi mất tích hơn 24 giờ rồi bỗng dưng xuất hiện tại chỗ cũ ở TP Thủ Đức là cha của cháu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đến tối 23-10, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM vẫn đang tiếp tục xử lý vụ việc cháu gái 2 tuổi mất tích hơn 24 giờ rồi bỗng dưng xuất hiện tại vị trí cũ xôn xao mạng xã hội vừa qua.

Theo đó, sáng 22-10 sau khi tiếp nhận thông tin từ bà LAT trình báo con bà là cháu NHTN (2 tuổi) mất tích khi đang ngủ tại cầu Ông Cày (phường Phước Long B) công an đã toả ra tìm kiếm khắp nơi.

Thậm chí, công an còn lặn tìm tại khu vực cầu Ông Cày vì nghi cháu bị rơi xuống nước. Tuy nhiên, mọi nỗ lực tìm kiếm đều bất thành.

Công an thậm chí còn lặn tìm kiếm dưới kênh nước vì nghi cháu bị rơi xuống

Công an thậm chí còn lặn tìm kiếm dưới kênh nước vì nghi cháu bị rơi xuống

Đến khuya cùng ngày, công an thu thập được hình ảnh từ camera ghi lại có một người đàn ông đã cõng cháu N đi. Hình ảnh camera cũng cho thấy người cõng cháu N đi giống với cha cháu, cháu N và người này còn cười nói thân thiết với nhau.

Vụ việc nhanh chóng được báo chí đưa tin, lan truyền xôn xao trên mạng xã hội. Người cha sau đó giao cháu N lại cho ông của N rồi bị công an mời lên trụ sở làm việc.

Tuy nhiên, người ông không chịu nhận và nhờ người quen đưa cháu về cầu Ông Cày, nơi cháu đang ngủ bị người mẹ trình báo mất tích.

Camera ghi lại cảnh người cha cõng cháu N đi trên đường

Camera ghi lại cảnh người cha cõng cháu N đi trên đường

Đến khoảng 5 giờ sáng 23-10, khi cha và mẹ cháu N đang làm việc với công an thì người dân thấy cháu N đang khóc một mình tại đây nên trình báo công an. Qua kiểm tra, cháu gái chính là cháu N, công an sau đó đã chăm sóc, giữ ấm, đưa cháu về phường và làm các thủ tục bàn giao cho gia đình.

Bước đầu, người cha cho biết đi ngang cầu thấy con gái nằm ngủ nên đưa về nhà. Người mẹ không thấy con gái nên trình báo công an.

Ba mẹ con bà T thường giăng mùng ngủ trên cầu Ông Cày. Ảnh: TS

Ba mẹ con bà T thường giăng mùng ngủ trên cầu Ông Cày. Ảnh: TS

Trước đó, như PLO đã đưa tin, sáng 22-10 bà T trình báo với Công an phường Phước Long B, TP Thủ Đức về việc con gái bà là cháu N mất tích.

Theo trình báo của bà T, bà cùng cháu N và con trai 5 tuổi thường xuyên giăng mùng ngủ trên cầu Ông Cày. Đến khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, bà T dậy đi mua sữa, tới khi quay về thì không thấy con gái đâu nên trình báo công an.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.