Nguyên nhân bất ngờ vụ tài xế ô tô đánh người đi xe máy gần Bệnh viện Từ Dũ

(PLO)- Tại cơ quan điều tra, nam tài xế đánh người đi xe máy gần Bệnh viện Từ Dũ, quận 1 đã khai ra nguyên nhân vụ việc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-12, Công an quận 1, TP.HCM, vẫn đang lập hồ sơ, lấy lời khai với QMN (33 tuổi, ngụ quận 6) sau khi người này đánh liên tiếp người đi xe máy trên đường Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão.

Công an quận 1 cũng mời ông TT (50 tuổi, ngụ quận 1) và gia đình tới để cùng đối chất, làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, N tỏ ra hối lỗi, mong gia đình ông T bỏ qua. Tuy nhiên, phía luật sư của ông T đã có đơn đề nghị truy tố và mong muốn cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định.

Nguyên nhân bất ngờ vụ tài xế đánh người đi xe máy gần Bệnh viện Từ Dũ
Công an đã mời tài xế ô tô đánh người đi xe máy trên đường Cống Quỳnh lên làm việc. Ảnh: HT

Trao đổi với PV, luật sư của ông T cho biết tại cơ quan điều tra, N cho rằng đang chờ đón con.

Nói về lý do đánh ông T, N cho rằng khi mở cửa ô tô thì thấy mặt ông T khó chịu nên tấn công chứ ông T và N không có mâu thuẫn hay lời qua tiếng lại gì.

“Nói mặt ông T khó chịu cũng không đúng vì lúc đó ông T đeo khẩu trang. Trong clip có mặt ông T vì lúc đó bị đánh, khẩu trang rơi ra” – luật sư của ông T cho hay.

Nguyên nhân bất ngờ vụ tài xế đánh người đi xe máy gần Bệnh viện Từ Dũ
Trước đó, hình ảnh camera an ninh cho thấy nam tài xế đã xuống xe, đấm liên tục vào đầu, mặt của anh T. Ảnh cắt từ clip

Vụ việc khiến ông T bị xuất huyết ở mắt, mặt và chân cũng bị chấn thương. Con gái ông T cũng rất hoảng sợ sau vụ việc và phải đặt xe công nghệ để đến trường.

Như PLO đã đưa tin, vụ việc xảy ra trên đường Cống Quỳnh, đoạn gần Bệnh viện Từ Dũ (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1), trưa 14-12.

Thời điểm trên, ông T chở con gái 16 tuổi di chuyển trên đường Phạm Ngũ Lão, theo hướng về đường Nguyễn Thị Minh Khai để đến trường học.

Khi đến gần bệnh viện Từ Dũ thì có một ô tô chạy phía trước rất chậm, thi thoảng dừng và chiếm đường. Sau khi chạy sau ô tô một quãng từ cổng bệnh viện đến qua khỏi cầu đi bộ, khi đến gần đèn đỏ, ông T chạy xe ngang hàng, nhờ tài xế nhường đường cho đi.

“Chồng tôi nói anh chạy xích lên xíu để em qua chở con đi học” - người nhà của ông T nói và cho biết tài xế ô tô sau đó bước xuống, tấn công.

Theo hình ảnh từ các clip camera an ninh, nam tài xế chừng 30 tuổi tấn công vào mặt ông T liên tục. Nhiều người đi đường có can ngăn nhưng nam tài xế vẫn tỏ thái độ và hùng hổ lao tới đánh.

Vụ việc khiến giao thông qua khu vực ùn ứ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.