Nguyên kế toán Văn phòng đăng ký đất Phú Quốc bị bắt

(PLO)- Khi còn là kế toán, bà Ánh đã sửa phiếu thu "rút ruột" khoảng 2 tỉ đồng.

Ngày 14-3, Đại tá Phạm Trung Thành, Trưởng phòng Tham mưu, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang cho biết: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang vừa bắt tạm giam bà Phạm Thị Ngọc Ánh (36 tuổi) - kế toán trưởng Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Phú Quốc về tội ô tài sản.

Công an cũng khám xét nơi ở và nơi làm việc của bà Ánh, di lý bà vào đất liền để phục vụ công tác điều tra.

Nguyên kế toán Văn phòng đăng ký đất Phú Quốc bị bắt ảnh 1
Nơi bà Ánh từng là kế toán trưởng. Ảnh: P.Phương

Thông tin ban đầu, trước đây Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phú Quốc trực thuộc Phòng TN&MT (hiện thuộc Sở TN&MT tỉnh Kiên Giang).

Cuối năm 2016, Thanh tra huyện Phú Quốc phát hiện bà Ánh tham ô khoảng 2 tỉ đồng bằng cách sửa phiếu thu để "rút ruột" số tiền người dân đã nộp. Ngay sau đó, chủ tịch UBND huyện Phú Quốc yêu cầu thanh tra chuyển hồ sơ cho công an điều tra theo thẩm quyền.

Ba tháng trước, bà Ánh bị đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.