Người yêu bỏ rơi, 2 cô gái sang Trung Quốc sinh con để bán

(PLO)- Cơ quan chức năng đã ngăn chặn vụ bán bào thai, đưa ba phụ nữ đang mang bầu từ Trung Quốc trở về quê nhà an toàn.

Ngày 24-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) và Tổ chức trẻ em Rồng Xanh đưa ba phụ nữ đang mang bầu về trao trả cho gia đình ở huyện Kỳ Sơn.

Trong đó, Lữ Thị N. (18 tuổi) đang mang bầu tháng thứ 5; chị Ven Mẹ Tr. (33 tuổi, trú xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn) mang bầu 7 tháng; chị Moong Thị S. (26 tuổi, trú xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn) mang bầu tháng thứ 9 sắp sinh.

Ba người đang mang bầu được đưa về đến Nghệ An an toàn. 

Cả ba bà bầu nêu trên được đưa sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch để chờ sinh con, sau đó sẽ bán con ở Trung Quốc.

Ngày 1-4, ba chị N,. Tr. và S. gặp nhau tại một địa điểm ở tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) nhằm đi sâu vào nội địa sinh và bán con thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Khi ba phụ nữ này được đưa về Việt Nam, cơ quan chức năng đưa cả ba đến địa điểm cách ly phòng, chống COVID-19 và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Sau thời gian cách ly y tế theo quy định, ba bà bầu được đưa về Nghệ An an toàn.

Khi được hỏi vì sao đi bán bào thai trong bụng, chị Tr. cho biết chồng mất cách đây bốn tháng vì bệnh hiểm nghèo, Tr. lại đang mang bầu và nuôi con nhỏ. Lo sợ không nuôi được hai con, Tr. theo đường dây sang Trung Quốc để sinh và bán con rồi mới trở về quê.

Còn N. có thai nhưng gia đình người yêu ngăn cản chuyện cưới xin. Bạn trai cũng không cưới, N. tìm cách đi bán… bào thai.

Trong khi đó, chị S. bị người yêu bỏ rơi khi bụng bầu ngày càng lớn. Các đối tượng tổ chức đưa người vượt biên trái phép đã đưa S. sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch để chờ ngày sinh nở, bán con.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra các đường dây đưa người vượt biên ra nước ngoài trái phép để bán bào thai nêu trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.