Người vợ khóc thương, ngất xỉu rồi tử vong khi đưa tang chồng

(PLO)- Khi đưa tang chồng, người vợ quá thương chồng đã khóc gào rồi ngất xỉu, tử vong sau đó.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 1-4, chính quyền địa phương và người thân tổ chức lễ tang cho ông Lữ Văn T. (58 tuổi, trú bản Liên Hợp, xã Tri Lễ, huyện miền núi Quế Phong, Nghệ An).

Người vợ khóc thương, ngất xỉu rồi tử vong khi đưa tang chồng
Gia đình vợ chồng ông T, bà N. Ảnh: BÁ CƯỜNG.

Khi ban lễ tang di quan ra khỏi nhà thì vợ ông T là bà Hà Thị N (58 tuổi) gào khóc, gọi tên chồng rồi ngất xỉu.

Mọi người đã sơ cứu, đưa bà N đến trạm y tế xã để cấp cứu, nhưng bà đã không qua khỏi.

Theo ông Lữ Văn Cương, Chủ tịch UBND xã Tri Lễ, vợ chồng bà N sống rất tình cảm, có ba người con và các con đều đã trưởng thành, lập gia đình riêng.

Ông T tử vong hai ngày trước do bệnh hiểm nghèo. Hai ngày nay, do quá thương chồng, bà N bỏ ăn và túc trực bên linh cữu người chồng.

dua-tang-chong.jpg
Người thân, người dân đến viếng, chia buồn cùng gia đình ông T, bà N. Ảnh: BÁ CƯỜNG.

Sự việc bà N ngất xỉu rồi tử vong quá đột ngột, mọi người quyết định tổ chức lễ an táng người chồng rồi lo hậu sự cho người vợ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.