Người vay tố nhân viên ngân hàng chiếm giữ 800 triệu đồng

(PLO)- Nhân viên ngân hàng làm thủ tục cho người vay 1,2 tỉ đồng nhưng người vay chỉ nhận 400 triệu đồng.  

Ngày 10-3, thượng tá Trần Văn Tám, Trưởng Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết, đã chuyển hồ sơ vụ nhân viên một chi nhánh ngân hàng ở quận Thanh Khê có dấu hiệu lừa đảo 800 triệu đồng của người vay cho công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo điều tra ban đầu, đầu tháng 2-2021, anh Văn Phú Mỹ (36 tuổi, ngụ thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) liên hệ chi nhánh ngân hàng nêu trên để vay tiền.

Anh Mỹ được nhân viên N.L.M. (27 tuổi) hướng dẫn làm hồ sơ vay số tiền 1,2 tỉ đồng.

Đến ngày 6-2, anh Mỹ nhận được số tiền 400 triệu đồng. Còn lại 800 triệu đồng nhân viên M. hứa sẽ gửi cho anh Mỹ trong vài ngày tới.

Tuy nhiên, hơn một tháng sau, anh Mỹ vẫn không nhận được số tiền còn lại. Ngày 8-3, anh Mỹ đến công an tố cáo về hành vi lừa đảo của nhân viên ngân hàng trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.