'Người tình' của nghi phạm vụ thảm sát ở Yên Bái được thả

(PLO) - Đại tá Phạm Ngọc Thắng, PGĐ Công an tỉnh Yên Bái, cho biết Nguyễn Thị Hán – người bỏ trốn cùng Đặng Văn Hùng -  đã được thả vì không liên quan.

Lực lượng chức năng cũng đã tìm thấy một khẩu súng mà Hùng mang theo khi chạy trốn.

Ông Thắng cho hay trong vụ thảm sát khiến 4 người tử vong tại thôn 16, xã Lâm Giang (Văn Yên – Yên Bái), cơ quan công an đã làm rõ Nguyễn Thị Hán (Hương) – người bỏ trốn cùng Đặng Văn Hùng không liên quan đến vụ án này mà chỉ là người đi trốn cùng với nghi phạm. Sau khi gây án, Hùng đã khống chế Hán, buộc phải đi trốn cùng mình.

“Hiện chúng tôi chỉ đang giữ Hùng, còn Hán thì trả về địa phương sau khi làm rõ không có vai trò gì trong vụ thảm sát 4 người hôm 12-8”, đại tá Thắng xác nhận.

 Đặng Văn Hùng và Nguyễn Thị Hán tại thời điểm bị bắt giữ

Cũng theo lời khai ban đầu của Hán, trong hơn ba ngày bỏ trốn, do không có gì ăn nên chỉ ăn cây chuối rừng và uống nước suối. Đến tối thì nằm ngủ ở khe núi nhưng do lo sợ nên cũng ngủ không được. Có lúc đói quá, Hán định xuống nhà dân để mua đồ ăn thì Hùng không cho.

Bên cạnh thông tin trên, đại tá Thắng cũng cho biết hiện lực lượng chức năng đã tìm thấy một khẩu sung kíp Hùng mang theo khi chạy trốn. Con dao được cho là hung khí gây án do địa hình hiểm trở nên lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy.

Trước đó, lời khai ban đầu của Hùng tại cơ quan công an cho thấy khoảng 16h ngày 12-8, đối tượng đi bộ từ nhà lên nương của gia đình anh Trần Văn Long. Khi đi, Hùng mang theo 1 dao quắm, 1 dao rựa (để ở túi đeo bên người).

Tại nương của anh Long, hai bên đã xảy ra cãi vã, Hùng đánh anh Long. Thấy chồng bị đánh, chị Phàn Thị Hoa (vợ anh Long) gọi điện về cho gia đình báo tin. Trong khi đó, anh Long bỏ chạy thì bị Hùng dùng dao quắm chém vào lưng, làm con dao bị gẫy. Không chịu dừng tay, Hùng tiếp tục đuổi chém anh Long tử vong.

Lúc này, chị Hoa sợ hãi hô lớn “sao lại chém chồng cháu?” thì bị Hùng cầm dao chém chết. Hùng tiếp tục chạy đến lán của nhà anh Long, thấy chị Hà và cháu Tuyền trong lán, Hùng dùng dao sát hại cả hai. Sau khi gây án, Hùng về lán nhà mình, lấy 2 khẩu sung kíp rồi cùng Nguyễn Thị Hán bỏ trốn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.