Người phụ nữ tử vong sau khi vào nhà nghỉ với trai trẻ

Nạn nhân là 1 người phụ nữ khoảng 35-40 tuổi, trên cổ có vết cứa. Nhiều nhân chứng cho biết, người phụ nữ này đi cùng 1 nam thanh niên vào nhà nghỉ, thuê trọ từ hôm trước.

Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết đang điều tra, làm rõ cái chết của một người phụ nữ trong nhà nghỉ Hồng Lộc (đường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Nhà nghỉ Hồng Lộc, nơi phát hiện thi thể người phụ nữ.
Nhà nghỉ Hồng Lộc, nơi phát hiện thi thể người phụ nữ.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là 1 người phụ nữ khoảng 35-40 tuổi. Nhiều nhân chứng cho biết, người phụ nữ này đi cùng 1 nam thanh niên vào nhà nghỉ thuê trọ từ ngày 25/4. Nam thanh niên này sau đó đã rời nhà nghỉ, để một mình người phụ nữ trên ở lại.

Chiều tối ngày 26/4, chờ mãi không thấy khách dậy trả phòng, chủ nhà nghỉ mở cửa vào thì phát hiện vị khách nữ nằm bất động, trên người có một vết cắt ngang cổ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Tiến Nguyên (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.