Người phụ nữ tử vong bất thường trên quốc lộ 1A

(PLO)-Sáng sớm nay (2-4), người dân bàng hoàng khi phát hiện bà Phạm Thị Liên (51 tuổi) nằm tử vong trên quốc lộ 1A (thuộc địa phận khối 4, thị trấn Diễn Châu, Nghệ An). 

Ngay lúc đó, người dân đã báo với người thân và Cơ quan công an huyện Diễn Châu đến hiện trường điều tra vụ việc.

Người thân đến đưa thi thể bà Phạm Thị Liên về quê nhà tổ chức lễ an táng

Theo người thân cho biết, hoàn cảnh bà Liên thuộc diện đặc biệt khó khăn, chồng bị chất độc da cam, không có con. Hằng ngày, dù trời nắng hay mưa, bà Liên cũng phải thức giấc sớm để đạp xe đi chợ bán rau má kiếm tiền nuôi chồng.

Cũng như thường ngày, sáng nay bà Liên dậy sớm để đạp xe ra chợ thì bị tử vong trên quốc lộ.

Người dân cung cấp thông tin, có người thấy chiếc xe tải chở heo mang biển số 92 tông trúng xe đạp bà Liên. Sau đó chiếc xe đã tăng tốc bỏ chạy. Người dân phát hiện bà Liên nằm tử vong trên quốc lộ.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Diễn Châu tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.