Người phụ nữ ôm con khóc trước cổng Bệnh viện Nhi đồng 2 đã thông tin sai sự thật

(PLO)- Công an quận 1 xác minh và xác định người phụ nữ ôm con khóc trước Bệnh viện Nhi đồng 2 nói về việc bị lấy trộm tiền là sai sự thật.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-2, Công an quận 1, TP.HCM, lấy lời khai với bà Hồ Thị X (38 tuổi, ngụ thị trấn Cát Tiên, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) để xử lý về hành vi lợi dụng mạng xã hội để chia sẻ thông tin sai sự thật.

Bà X chính là người phụ nữ ôm con đứng trước Bệnh viện Nhi đồng 2, quận 1 khóc lóc rồi quay clip phản ánh việc đưa con đến khám tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 và bị dàn cảnh, lấy trộm tiền.

1-om-con-khoc-truoc-benh-vien-nhi-dong.jpg
Công an quận 1 đang củng cố hồ sơ, xử lý với bà X. Ảnh: CA

Sau khi phát hiện thông tin, Công an quận 1 chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an phường Bến Nghé liên hệ đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 để xác minh.

Hình ảnh từ camera an ninh khu vực trong ngày 10-2, ghi nhận vào lúc 4 giờ 37 phút, bà Xuân bế một đứa trẻ đi từ cổng số 4 vào Bệnh viện Nhi đồng 2.

Đến 6 giờ 18 phút, bà đi bộ qua đường ăn sáng rồi vào lại bệnh viện ở khu vực trước sảnh và khu ghế ngồi chờ khám. Đến 6 giờ 49 phút thì bế đứa trẻ ra khu vực trước sảnh, mở điện thoại livestream, sau đó dẫn đứa trẻ vào bên trong khám.

Đến 12 giờ 37 phút, bà đi qua đường ăn trưa; đến 13 giờ 22 phút thì quay lại bệnh viện, dẫn đứa trẻ đi xung quanh bệnh viện.

Trong suốt quá trình này, công an không phát hiện bà có tiếp xúc hay nói chuyện với ai.

3-om-con-khoc-truoc-benh-vien-nhi-dong.jpg
Công an quận 1 phối hợp với các đơn vị liên quan xác định nơi ở và đưa bà X về TP.HCM để làm rõ. Ảnh: CA

Đến 14 giờ 08 phút cùng ngày, bà dẫn đứa trẻ ra cổng số 5 của bệnh viện và đặt xe ôm công nghệ đi về hướng Nguyễn Du - Hai Bà Trưng.

Tài xế xe ôm công nghệ cho biết bà X ra Bến xe An Sương và được chuyển khoản tiền đi xe.

Đến ngày 12-2, Công an quận 1 đã phân công cán bộ đến Công an xã Ea Ô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk phối hợp xác minh và phát hiện bà X đang cư ngụ tại địa bàn nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, bà khai đã bịa ra thông tin bị hai người móc túi tại Cổng Bệnh viện Nhi đồng 2.

Bà cho là đã vô ý làm mất 9,5 triệu đồng trong lúc di chuyển từ Bến xe Miền Đông đến Bệnh viện Nhi đồng 2 nên bịa ra việc bị móc túi.

2-om-con-khoc-truoc-benh-vien-nhi-dong.jpg
Bà X khai là đã bịa ra thông tin bị hai người móc túi tại Cổng Bệnh viện Nhi đồng 2 để nhờ giúp đỡ

Người phụ nữ cũng khai mục đích đăng clip trên là muốn cộng đồng mạng chia sẻ để mọi người hỗ trợ, quyên góp nhằm có đủ tiền khám bệnh cho con và mua vé xe về nhà.

Sau khi đăng tải clip, bà đã được người dân chuyển vào tài khoản ngân hàng 28,3 triệu đồng.

Hiện, Công an quận 1 đang lập hồ sơ, xử lý bà X theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.