​Người phụ nữ ở Bình Dương bị xe container cán chết thương tâm

(PLO)- Mặc dù đi sát lề đường, nhưng người phụ nữ vẫn bị xe container tông trúng tử vong.

Trưa 12-6, vụ tai nạn giao thông nghiêm trong giữa một xe container và một xe máy khiến một phụ nữ tử vong, đang được lực lượng công an khám nghiệm hiện trường.

Chiếc xe container chạy thêm một đoạn mới dừng hẳn. Ảnh: KD

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày chị Huỳnh Thị Lệ H. (46 tuổi, quê ở An Giang), điều khiển xe máy lưu thông trên đường Mỹ Phước-Tân Vạn theo hướng từ TP Thủ Dầu Một về TP Dĩ An.

Khi đến đoạn đi qua phường An Phú (TP Thuận An, Bình Dương) thì bị xe container 51C-430.96 đang chạy cùng chiều tông trúng.

Sau cú tông mạnh, chị Huyền cùng xe máy bị hất văng lên vỉa hè, tử vong tại chỗ. Chiếc xe container gây tai nạn chạy thêm một đoạn thì dừng lại.

Theo một số nhân chứng, nạn nhân đi sát lề đường nhưng vẫn bị xe container tông trúng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.