Người phụ nữ nhảy sông Hàn tự vẫn, bỏ lại 3 con nhỏ

(PLO)- Người phụ nữ có 3 con nhỏ, do buồn chuyện gia đình đã gieo mình xuống sông Hàn tự vẫn.

Chiều 1-4, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể chị L.T.T.T (38 tuổi, ngụ xã Hoà Sơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) bàn giao cho gia đình để an tang.

Người dân lập thùng quyên góp giúp gia đình lo chi phí mai táng. Ảnh: H.H

Trước đó, tối 31-1, nhiều người đi đường hoảng hồn khi phát hiện chị T. leo qua lan can cầu sông Hàn (quận Hải Châu) gieo mình xuống nước.

Lực lượng chức năng nhanh chóng tổ chức tìm kiếm nạn nhân trong đêm nhưng không có tung tích. Sau đó, thi thể chị T. đã được tìm thấy gần chân cầu Thuận Phước.

Được biết, gia đình chị T. thuộc diện hộ cận nghèo của địa phương. Chị có chồng và 3 con nhỏ. Chị T. nhảy cầu do buồn chuyện gia đình.

Thương cảm trước hoàn cảnh của gia đình, nhiều người dân đã lập thùng quyên góp tại hiện trường  kêu gọi hỗ trợ tiền lo hậu sự cho nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.