Người phụ nữ bị xe tải cán tử vong tại quận Thủ Đức

(PLO)- Một người phụ nữ điều khiển xe máy đã tử vong tại chỗ sau khi va chạm với xe tải vào chiều nay, ngày 8-2 tại quận Thủ Đức, TP.HCM.

Trong chiều cùng ngày, Công an quận Thủ Đức vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân của tai nạn nghiêm trọng trên.

Bước đầu theo lực lượng chức năng, vào khoảng 14 giờ, Chị Đỗ Thị Loan (51 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) điều khiển xe máy mang biển số 90F-264.15 chạy trên quốc lộ 1k hướng Bình Dương đi TP.HCM.

Khi đến ngã tư Linh Xuân  (phường Linh Xuân, quận Thủ Đức) thì va chạm với xe tải mang biển số 60S-0868 lưu thông cùng chiều phía sau đang ôm cua về quận 12.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NGUYỄN SƠN

Vụ va chạm khiến chị Loan cùng xe máy bị kéo lê một đoạn hơn 3 m và chị Loạn đã tử vong tại chỗ ngay sau đó. Ảnh hưởng của vụ việc còn làm cho giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.