Người phụ nữ bị sát hại vì mâu thuẫn tình ái

(PLO)- Nghi phạm dùng dao sát hại một phụ nữ tại Hà Nội do mâu thuẫn tình ái.

Ngày 9-1, Nguyễn Văn Tùng (28 tuổi, trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội) bị công an bắt giữ để điều tra về tội giết người.

Trước đó, khoảng 12 giờ trưa ngày 8-1, trên địa bàn huyện Thường Tín, người dân phát hiện một người phụ nữ tử vong, trên người có vết đâm bằng dao.

Ngay khi nhận được trình báo, Công an huyện Thường Tín phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, truy bắt nghi phạm gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến sáng ngày 9-1, Tùng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn thị trấn Trâu Qùy, huyện Gia Lâm.

Tại cơ quan công an, Tùng khai do mâu thuẫn tình ái nên đã ra tay sát hại nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.