Người phụ nữ bị nước cuốn trôi khi đi làm thuê

(PLO)- Bà T. bị nước chảy xiết cuốn trôi khi vào rừng trồng tràm thuê.
Sáng 4-11, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể bà Hồ Thị T. (43 tuổi, trú xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, Quảng Trị) ở gần vị trí bà gặp nạn.

Người phụ nữ bị nước cuốn trôi khi đi làm thuê ảnh 1
Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể bà T. Ảnh: FB

Vào trưa 1-11, bà T. cùng một số người đi trồng tràm thuê, khi băng qua cầu tràn ở địa bàn xã Cam Tuyền (huyện Cam Lộ) thì bị nước chảy xiết cuốn trôi ba người.

Hai người khác mắc vào bụi cây nên may mắn được cứu, còn bà T. bị nước cuốn mất tích.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị cùng chính quyền địa phương đã tích cực tham gia tìm kiếm nạn nhân.

Sau bốn ngày mất tích, thi thể bà T. được tìm thấy và bàn giao cho gia đình để tổ chức hậu sự.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.