Người phụ nữ bị người tình tạt axit ở Bình Tân không qua khỏi

(PLO)- Sau khi cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy, người phụ nữ bị tạt axit đã trút hơi thở cuối cùng.

Ngày 28-5, một nguồn tin từ Công an quận Bình Tân (TP.HCM) xác nhận, bà Đỗ Thị L. (sinh năm 1972, quê Cà Mau) sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã qua đời vào ngày 24-5 do vết thương quá nặng.

Theo anh Trịnh Hoàng Tâm (27 tuổi, con trai bà L.) hiện thi thể mẹ mình đã được đưa về quê nhà ở huyện Năm Căn (tỉnh Cà Mau) an táng.

Theo anh Tâm, mẹ anh mở quán nhậu trên đường Ngô Ý Linh (phường An Lạc, quận Bình Tân). Trong số khách hàng có người đàn ông tên Lầu Quyền Trường (ngụ quận 8, TP.HCM) có tình cảm đơn phương với bà L.

Chiều tối 25-4, ông này đến quán uống bia rồi cãi nhau với bà L.

Đến tối 26-4, trong lúc bà L. đang ngủ, ông tạt axit vào bà L...

Theo nguồn tin từ Công an quận Bình Tân, ông Trường hiện đã bị bắt giam.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.