Người phụ nữ bán kem chết thảm dưới bánh xe ben chạy ngược chiều

(PLO)- Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 11-6, tại đường ĐT 746 (đoạn thuộc ấp Bình Khánh, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Bình Dương).

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ben mang BKS 61C – 004.97 do tài xế Trương Ngọc Thắng (ngụ tỉnh Bình Dương) điều khiển lưu thông theo hướng từ đường Khánh Bình 29 ra đường ĐT 746. Đến đường ĐT 746, thay vì đi đúng làn đường thì Thắng lại điều khiển xe đi ngược chiều và xảy ra va chạm với xe đạp do bà Lê Thị Ngần (55 tuổi, quê Hà Nội) chở kem đi bán.

Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong ngay sau đó.

Hiện cơ quan chức năng thị xã Tân Uyên đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.